SỐNG THẬT VỚI CHÍNH MÌNH
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Tư Tuần XXI Thường Niên
Lễ Thánh Kính thánh Battolômêô Tông Đồ. Ga 1, 45-51Nathanaen được truyền thống Giáo Hội cho là tông đồ Batôlômêô. Các sách nhất lãm cũng kể tên ông sau ông Philipphê. Khi được Philipphê giới thiệu đã gặp Chúa Giêsu, người thành Nadarét, Đấng mà các tiên tri ngôn sứ đã loan báo, một chút kiêu hãnh, Battôlômêo “Bởi Nadarét nào có cái chi hay?” Philipphê nói: “Hãy đến mà xem”.
Chúa Giêsu đã đánh tan sự kiêu hãnh ấy, khi tỏ cho Battôlômê, Ngài chính là Thiên Chúa, thấu hiểu cõi lòng tâm tư của ông “Trước khi Philipphê gọi ngươi, lúc ngươi còn ở dưới cây vả, thì Ta đã thấy ngươi. Đặc biệt, nơi thánh nhân, là tấm lòng chân thành, thẳng thắn, khao khát tìm kiếm sự khôn ngoan “nơi ông không có gì gian dối”. Sau khi ngày lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, thánh nhân đi truyền giáo nhiều nơi tại vùng Tiểu Á, và lãnh triều thiên tử đạo tại Armenia.
Xin Chúa giúp ta sống chứng nhân cho Chúa như Ngài, bằng đời sống thẳng thắn, thật thà, không gian dối, lừa lọc, tham lam, bất chính. Amen.
Nhận xét góp ý