CHÚA THẤU TỎ CÕI LÒNG
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Lễ Thánh Batôlômêô Tông Đồ. Ga 1, 45-51
Kinh Thánh mạc khải Thiên Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành, thấu suốt lòng mỗi người. Ngay từ trong lòng mẹ Ngài đã biết và thánh hiến, biết khi ta đứng ta ngồi…biết hết. Phận người giới hạn, không thể đo được lòng nhau, chứ Thiên Chúa thì không bao giờ có chuyện đó.
Nathanael mà truyền thống vẫn gọi là Bartôlômêô, là người am tường, say mê tìm kiếm của Thiên Chúa. Phần nào ông cũng cho mình biết hết, dựa vào những kinh nghiệm suy đoán, chứng cứ, ông bảo nói với Philipphê “Bởi Nadarét nào có cái chi hay”. Thế nhưng, chính lần gặp gỡ với Chúa Giêsu, đã khiến cho ông cảm phục, sự thông biết khôn ngoan của Ngài, khác xa tư tưởng, hiểu biết hữu hạn của ông. Ngay từ lúc ông chưa đến, đang ngồi gốc cây vả, Chúa Giêsu đã thấu hiểu từng suy nghĩ hành động của ông “chẳng có gì gian dối”.
Xin cho ta luôn ý thức, Chúa thấu suốt cõi lòng mỗi người, để luôn sống như thánh Battôlômêô, được Chúa chứng nhận “nơi người này chẳng có gì là gian dối”. Amen.
Nhận xét góp ý