HỌA ẢNH CỦA THIÊN CHÚA
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Hai, Tuần XXIV Thường Niên. Lc 7, 1-10
Cách đây mấy nghìn năm, một người nô lệ có là gì đâu, vậy mà viên sĩ quan, chẳng ngại khó khăn gian khổ tìm thầy, kiếm thuốc chữa bệnh cho đầy tớ này. Chính ông cũng là người xây đền thờ cho dân chúng. Dù là ngoại giáo nhưng, ông lại có lòng tin mạnh mẽ vào Thiên Chúa, khiêm tốn, nhìn nhận mình chẳng là gì trước mặt Chúa, tin nhận Ngài chỉ phán một lời, thì đứa đầy tớ sẽ lành mạnh.
Ông quả là họa ảnh của một Thiên Chúa, Đấng giàu lòng xót thương hết thảy mọi người. Đó cũng là bài học Chúa mời gọi các kitô hữu hôm nay. Hãy sống có tình có nghĩa, giúp đỡ, tôn trọng phẩm giá của nhau, biết xả thân, đóng góp xây dựng những điều thiện hảo, đồng thời khiêm tốn nhìn nhận mọi sự mình có là do Chúa ban, để cũng biết quảng đại trao ban góp phần làm cho gia đình, xã hội tràn ngập tình yêu của Chúa nhân lành. Amen.
Nhận xét góp ý