TIỀN và TIÊN
[CN XXV TN, năm C – Lc 16:1-13 (~Mt 6:24)]
Thiên Chúa và Tiền bạc
Hai bên rất rạch ròi
Thiên Chúa ở trên trời
Tiền bạc ở dưới đấtTiền – vật chất có thật
Nhưng lại là ảo thôi
Có Tiền, người ta cười
Sao người giàu lại khóc?Có nhiều thứ mua được
Khi có tiền trong tay
Nhưng có lúc đắng cay
Có Tiền mà… chịu chết!Bao tháng ngày quần quật
Kiếm tiền cho tương lai
Khi sức khỏe kém rồi
Tiền làm sao mua được?Là Tiền nên rất bạc
Nay mình cầm chắc rồi
Mai sang tay người thôi
Giống như Tiên bay mất!Người giàu được khâm phục
Vì khôn khéo, thành công
Người nghèo tay trống trơn
Bị người ta khinh ghétThiên Chúa là duy nhất
Chứ chẳng thần thánh nào
Ngài là Đấng tối cao
Muôn loài là bụi cátKhông tiền, người ta khóc
Có tiền người ta ca
Còn Thiên Chúa nhân từ
Sao tôi không tìm kiếm?Thiên Chúa luôn hiện diện
Dù Ngài vẫn lặng im
Những ai thích chọn Tiền
Dĩ nhiên là mất Chúa!TRẦM THIÊN THU
Nhận xét góp ý