CHO NHIỀU ĐÒI NHIỀU
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Tư Tuần XXIX Thường niên, Lc 12, 39 – 48
Có người nói, Làm cha thích thật! lúc chết được Đức cha, quý cha, cả cộng đoàn dân Chúa trong Giáo phận cầu nguyện cho. Câu nói đó có lẽ phần nào cũng đúng. Nhưng nếu dựa vào bài Tin mừng hôm nay, ta lại cần phải cầu nguyện cho quý cha, quý tu sĩ, và cả quý chức đang phục vụ trong cộng đoàn giáo xứ hơn nữa. Bởi vì các ngài cũng là những con người tầm thường, thế mà Chúa lại thương cất nhắc làm làm người lãnh đạo cộng đoàn, “quản gia nhà Chúa”. Được cho nhiều chắc chắn Chúa cũng đòi các ngài rất nhiều trong sứ vụ mà Thiên Chúa đã ủy thác.
Không nhiều thì ít, mỗi người chúng ta cũng đều là những quản gia trung tín của Thiên Chúa. Ngài đang trao vào tay ta : Sự sống, sức khỏe, tài năng, quyền hành, chức vụ, tài sản…. tất cả đều là của Chúa. Ta phải luôn tỉnh thức, bằng cách sử dụng để làm vinh danh Thiên Chúa và mưu ích cho tha nhân, như người quản gia trung tín và khôn ngoan, không được phép phung phí để phục vụ tính ích kỷ riêng của mình.
Ước chi khi Chúa đến, dù có bất ngờ như thế nào đi nữa, ta vẫn có thể thưa với Chúa rằng: Con đã trung thành điều Chúa muốn con làm. Amen
Nhận xét góp ý