TÌNH MUỘN
(Thấy hình lại “ngứa óc”
Nên xếp chữ mà chơi
Thư giãn bằng hài hước
Thơ con cóc mà vui)
CHÀNG TÌNH:
– Hôm nay chính thức cầu hôn
Từ lâu anh vẫn bồn chồn nhớ em
Đừng làm eo kẻo phai duyên
Anh xin hứa mãi yêu em suốt đời
NÀNG DUYÊN:
– Chúng mình răng rụng hết rồi
Tóc giờ hóa trắng, mắc cười không anh?
Cưới thì phải cưới cho nhanh
Kẻo chưa kịp cưới đã thành… thây ma!
CHÀNG TÌNH:
– Cầu hôn em thật lòng mà
Em đừng nói dại, anh lo, anh buồn!
NÀNG DUYÊN:
– Cầu hôn rồi sẽ cầu hồn
Chuyện đời là thế, ai khôn đâu mà!
NGUYỄN TRẦN TÌNH DUYÊN
(Nguyễn Hữu Tình và Lương Mỹ Duyên)
Nhận xét góp ý