ĐỪNG VẤP NGÃ
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Hai, Tuần VI Phục Sinh. Ga 15, 26 – 16,4a
“Môn đệ không hơn Thầy”, chắc chắn số phận của các tông đồ “cũng không mấy sáng sủa” hơn Thầy mình. Chúa Giêsu không muốn họ sống trên ảo tưởng về một con đường đi không có thập giá. Ngài tiên báo cho các ông sẽ gặp nhiều bước gian nan, bị loại ra khỏi hội đường, bị giết chết…Ngài không muốn họ bị vấp ngã vì những việc ấy.
Điều Chúa tiên báo cho các tông đồ, vẫn ứng nghiệm cho thời đại hôm nay và mãi đến ngày tận thế. Nhìn lại hành trình theo Chúa của người kitô hữu, suốt hơn 20 thế kỷ trôi qua, được viết bằng máu của những cuộc bách hại, kỳ thị tôn giáo, tàn sát dã man…. Không thiếu những hiểu lầm, vu khống, khó khăn mà người theo Chúa đang phải đường đầu.
Xin Chúa giúp ta, đừng bao giờ vấp ngã trước những bất công, gian nan, thử thách trong cuộc sống, nhưng luôn tin tưởng, tín thác vào quyền năng của Thánh Thần của Chúa Kitô phục sinh luôn đồng hành và hướng dẫn ta. Amen.
Nhận xét góp ý