ĐỪNG ƯU SẦU
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Ba, Tuần VI Phục Sinh. Ga 16, 5 – 11
Đứng trước mất mát, nhất là sinh ly, tử biệt, ai lại không đau lòng. Những ngày tháng không ngắn, cũng chẳng dài, nhưng cũng quá đủ để làm cho các tông đồ nhận ra tình thương Chúa dành cho họ. Chắc chắn họ cảm thấy cần và không thể sống thiếu Ngài. Nên khi Chúa mạc khải Ngài sẽ về cùng Cha, lòng các ông u buồn, sầu não.
Nhưng Chúa Giêsu an ủi các ông, đừng buồn như thế. Bởi Ngài hằng đồng hành, hướng dẫn các ông qua Thánh Thần tình yêu của Ngài. Đó cũng là lý do, dù trong đau khổ, thất vọng, mất mát tuyệt vọng, bi thương, Giáo Hội vẫn luôn hy vọng, tin tưởng vào quyền năng của Chúa.
Cuộc đời của mỗi người kitô hữu cũng phải như thế! Dẫu biết rằng, đứng trước những lầm than, khốn khổ, ai lại không ưu sầu buồn bã. Nhưng dù trong những biến cố tuyệt vọng như vậy, ta đừng ngã lòng, buồn sầu, vì chắc chắn Chúa không bao giờ bỏ rơi.
Xin cho ta luôn được bình an, niềm vui trọn vẹn, dù cho cuộc đời còn lắm trông gai. Amen.
Nhận xét góp ý