VUI BUỒN ĐỜI THEO CHÚA
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Năm Tuần VI Phục Sinh. Ga 16,16-20
Có người bảo “người Công giáo sướng thật, có những ngày lễ nghỉ, được mặc đẹp, chết được mọi người đến hỏi thăm, đọc kinh, kính viếng”. Cũng có người bảo “đi tu, các cha các thầy, các dì sướng quá, được người ta kính nể, chào hỏi, chẳng phải lo…”. Ngược lại, người sống đời dâng hiến lại bảo “tu là cõi phúc, tình là dây tiên”.
Đúng là ở bậc sống nào cũng có niềm vui và nỗi buồn. Tất cả những niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống hằng ngày vẫn đến, rồi chợt qua trong đời sống mình. Ta cũng cần những niềm vui ấy, nhưng không được phép bám víu vào chúng, bởi nó không thể giúp ta đứng vững khi gặp khó khăn trong hành trình theo Chúa.
Vui buồn đời người là lẽ thường tình, nhưng niềm vui đích thực phải là lòng ta có Chúa. Chỉ có Chúa, ta mới đủ sức vượt qua những nỗi buồn, thất vọng trong cuộc đời. Amen.
Nhận xét góp ý