ĐÁM TANG
VIỄN ĐÔNG
Trong một đám tang của một VIP nọ, bố con cu Tý đi tham dự Thánh Lễ an táng. Cu Tý hỏi Bố:
– Ủa, người chết mà còn đi đâu được, hả Bố?
– Được chứ con. Đi từ thế gian về Thiên Đàng đấy. Chết là một hành trình mà con!
– Nhưng…
– Nhưng gì chứ?
– Thế sao người ta lại ghi thế kia?
– Là thế nào?
– Bố nhìn kìa!
Nhìn theo hướng chỉ tay của Cu Tý, bố giật mình khi thấy băng-rôn ghi rõ ràng: “Xin Chúa cho linh hồn X vào NƯỚC NGOÀI”. Đáng lẽ phải là: “Xin Chúa cho linh hồn X vào NƯỚC NGÀI”.
Bố kêu lên:
– Ôi, lạy Chúa!
Nhận xét góp ý