ĐỂ CHO LỜI CHÚA LỚN LÊN
PM. Cao Huy Hoàng
23/7/17 CHÚA NHẬT TUẦN 16 TN A
Mt 13, 24-43 (không lễ Brigitta nữ tu)
“Nước Trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình” (Mt 13, 24)
Con người là tuyệt phẩm của Thiên Chúa. Tuyệt phẩm vì giống hình ảnh Thiên Chúa toàn thiện. Vì tội nguyên tổ, con người luôn hướng chiều về phía ác. Thiện ác từ đây chung sống trong một con người, gần như không có ranh giới. Thiên Chúa luôn tôn trọng sự tự do của con người, để con người sử dụng tự do mà quyết định số phận đời mình. Đức Giê-su, Con Thiên Chúa, như hạt giống tốt, Chúa Cha gieo vào lòng đời, để ai đón nhận hạt giống này vào lòng mình, và làm cho hạt giống lớn lên, thì sự thiện trong con người lấn lướt sự ác, sự lành đè bẹp sự dữ. Hạt giống ấy tuy nhỏ bé như hạt cải, nhưng có sức lớn thành cây cao bóng mát, chim trời nương náu. Hạt giống ấy còn như men có sức làm dậy lên cả thúng bột trần đời.
Đừng ảo tưởng chúng ta có thể xóa đi sự dữ, sự ác trong lòng mình, trong lòng đời. Bởi, nếu chúng ta không để cho lời Chúa mọc lên, và chăm lo cho chân lý của Chúa tươi tốt, thì những lý lẽ u mê ác độc như cỏ lùng kia sẽ phủ kín đời ta. Vậy trước tiên, hãy đón nhận Lời Chúa, đón nhận Chúa Giê-su vào lòng, rồi sống như Lời Chúa dạy, sống như Chúa Giê-su đã sống, như hạt cải lớn lên vươn cao, như men làm dậy thúng bột đời…mới có thể tiêu trừ sự ác, sự dữ trong lòng ta, trong lòng đời.
Lạy Chúa, tất cả sự dữ, sự ác trên đời đều bắt nguồn từ lòng kiêu ngạo, mối tội đầu trong bảy mối. Xin Lời Chúa giúp chúng con sống hiền lành khiêm nhượng như Thiên Chúa, như Đức Giê-su, để sự tốt lành, sự hoàn thiện sẽ làm thay đổi lòng đời hôm nay. A men.
Nhận xét góp ý