DỌN ĐƯỜNG DÓN CHÚA
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Chúa Nhật II Mùa Vọng B. Mc 1, 1-8
Đã gần hai nghìn năm rồi, mùa vọng trở về, tiếng kêu của Gioan Tiền Hô lại vọng lên trong lòng các tín hữu Chúa “Hãy dọn đường Chúa cho ngay thẳng”, sửa lối, san phẳng núi đồi, lấp đầy hố sâu, chỉnh trang đường ngõ phố phường để đón Chúa. Hưởng ứng lời kêu mời của Gioan, dân Do Thái từ trẻ tới già, quan quyền, quý phái hay thứ dân thấp hèn, họ đổ xô nhau xuống dòng sông Gioan, để chịu phép rửa tỏ lòng sám hối, hầu có thể hưởng hồng ân, cứu độ Chúa thương ban.
Tiếng kêu của Gioan vẫn được dân chúng thời nay hưởng ứng. Khắp nơi đang nô nức chờ đợi biến cố kỷ niệm Chúa Giáng sinh. Người ta chuẩn bị trang hoàng lộng lẫy, sao đèn lấp lánh đủ mọi mầu sắc, những cây thông cao vút, tiếng chuông vang ngân kính coong nơi tháp thánh đường, tiết trời thay đổi, không khí se lạnh, như muốn hòa chung vạn vật sinh linh, hát mừng Con Thiên Chúa Giáng sinh làm người.
Nhưng có lẽ đó không phải là điều mà thánh Gioan Tiền Hô kêu mời. Không chỉ dọn dẹp bề ngoài, nhưng phải dọn lòng, như lời thánh Phaolô kêu mời các tín hữu, cũng là cho mỗi người chúng ta “mọi vật sẽ qua đi hãy sống thánh thiện, và đạo đức”. Hãy dọn lòng đón Chúa, bởi con đường thiêng liêng đã bị hoen ố bởi tội nguyên tổ, làm cho con người ra yếu đuối nặng nề, ích kỷ, khoe khoang, tự ái, kiêu căng, chia rẽ hận thù, gian dối, miệt mài ham mê danh lợi thú trần gian, lãng quên và xa dời Thiên Chúa.
Chỉ khi nào lòng ta thanh thản, bình an, quyết tâm từ bỏ gian tà,cho vay nặng lãi,đâm thuê chém mướn, đánh đập lẫn nhau, cãi vã chửi thề, làm ăn bất chính, hà khắc tha nhân, quay về với nẻo chính đường ngay, khiêm tốn xóa mình đi, để Chúa được lớn lên, còn ta thì nhỏ lại; chỉ khi nào ta không còn giận hờn oán ghét, đố kỵ chia rẽ, nói xấu làm tổn thương tha nhân, sống thành thật, công bằng, bác ái, yêu thương, siêng năng tham dự Thánh lễ, lãnh nhận các bí tích, ta mới thật sự dọn đường đón Chúa. Chỉ như vậy Chúa mới thật sự ngự đến cõi lòng mỗi người chúng ta. Amen.
Nhận xét góp ý