TẠ ƠN NGƯỜI XA LẠ
Một dáng quen giữa rừng người xa lạ
Là niềm vui khôn tả cho cả đôi
Một xa lạ giữa thân quen rộn rã
Chừng đớn đau quý giá tặng ai người
Em cất ở đâu nụ cười ánh mắt
Để hồng nhan bỗng tím ngắt không gian
Còn mấy nữa thời gian mà cúi mặt
Chẳng muốn nhìn ai hành khất tân toan
Chiều rất vội giữa vô vàn tiếc nuối
Vạn thân tình bỗng hóa triệu người dưng
Có ai dám nuông chiều ai tội lỗi
May ra còn Đấng Cứu Rỗi xót thương
Ai đã chung đôi, chung đường ngọt đắng
Cũng mỗi người một lối vắng thênh thang
Xin cảm ơn trái sầu ai thương tặng
Để người đi trong thầm lặng bẽ bàng
Ôi quý giá những ngỡ ngàng phút cuối
Cho con ngộ mình tội lỗi hư thân
Sẽ không còn ai yêu ai đắm đuối
Một chỉ còn mình Chúa rất khoan nhân
Ôi quý giá thân quen rồi xa lạ
Như lẽ thường khi tàn tạ nhân sinh
Tạ ơn Chúa, cho lòng con lạnh giá…
Chúa mới là tất cả của đời con.
Gã Tuần Phiên, 12-12-2017
Nhận xét góp ý