ĐẾN VỚI LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Tư Tuần II Mùa Vọng. Mt 11, 28 – 30
Cuộc sống với những khổ đau, thất vọng, mồ hôi và nước mắt, vất vả nhọc nhằn đang đè nặng trên đôi vai phận người. Lắm khi, ta nghĩ quẩn đời mình thế là hết, níu kéo làm chi sự hiện hữu trên trần gian, chỉ muốn “chết quách đi cho rồi, sống chi cho cực vậy trời”.
Đừng dại dột, cũng đừng bi quan, Chúa mời gọi ta hãy chạy đến với Ngài “hỡi những ai vất vả nhọc nhằn, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi”. Hãy đến với lòng xót thương, chắc chắn “con tìm được chốn tựa nâng. Đến với lòng Chúa xót thương con hết lo âu bận vướng. Tin tưởng vào lòng Chúa xót thương có ngày hiểm nguy con coi thường
Phó thác vào lòng Chúa xót thương có cả một mùa xuân thiên đường”.
Xin cho ta luôn tín thác vào lòng xót thương của Chúa, để “mỗi khi mệt mỏi chán chường, chạy ngay đến Chúa tình thương chúc lành”. Amen.
Nhận xét góp ý