SỐNG TỐT LÀNH
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Suy Niệm Tin Mừng Mỗi Ngày
Thứ Ba, 19/12. Lc 1, 5 – 25
Tiết trời thay đổi, vạn vật hòa quyện niềm vui với mọi người dương thế, nô nức, hân hoan, mừng kỷ niệm biến cố Con Thiên Chúa đến ở cùng nhân loại. Phải dọn lòng sao cho xứng đáng để Ngài ngự đến, có nghĩa là phải sống tốt lành.
Hãy sống tốt lành, công chính, thánh thiện trước mặt Thiên Chúa, như Giacaria và Elisabet. Dù hiếm muộn đường con cái, nhưng hai ông bà chẳng bao giờ oán trách, kêu la, vẫn một niềm tín thác tin tưởng và Thiên Chúa. Chính đời sống nhân đức hiền lành, khiêm nhường, Thiên Chúa đã tuôn đổ phúc lành xuống cho gia đình có một người con, không phải bình thường như những đứa con khác, mà là “trong số những người nam được người nữ sinh ra chưa có ai cao trọng hơn Gioan”.
Hãy sống tốt lành mỗi ngày, để Chúa đến với ta, và nhờ đời sống tốt lành ta cũng đem Chúa đến cho tha nhân. Amen
Nhận xét góp ý